Trộm lấy vốn... buôn cá!

Thứ tư, 30/07/2014 09:46

(Cadn.com.vn) - Đó là cách mà Trần Thị Thắng (1983, trú thôn Hà Quảng Bắc, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) đã làm. Tuy nhiên, Thắng chưa kịp thu mua được nhiều con tôm, cá ngon mang về chợ bán kiếm lời thì đã bị CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vạch trần chân tướng nên đành cùng phương tiện hành nghề buôn cá về trụ sở CA để   làm việc.

23 giờ ngày 20-7, CAP Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng nhận tin báo của chị Phạm Thị Hồng Nan (1983, trú tổ 76, P. Hòa Hải) về việc lợi dụng lúc chị đi ăn tiệc mừng tân gia của người bạn, kẻ gian đã đột nhập nhà chị lấy trộm hơn 10 triệu đồng, 1 chỉ vàng và 1 sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường và mở rộng điều tra, truy xét đối tượng.

Sau gần 30 giờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng, đến 8 giờ ngày 22-7, CAP Hòa Hải đã có đủ cơ sở khẳng định Trần Thị Thắng (1983, trú thôn Hà Quảng Bắc, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) là đối tượng thực hiện vụ trộm tiền và vàng của chị Nan nên triệu tập về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan CA, Thắng một mực kêu oan, cho rằng mình vô tội và đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh ngoại phạm. Trước tình hình đó, lãnh đạo CAP Hòa Hải một mặt cử CBCS tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, mặt khác thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với Thắng. Đến 12 giờ cùng ngày, trước những chứng cứ mà cơ quan CA thu thập được, Thắng khai toàn bộ quá trình vụ việc.

Trần Thị Thắng chỉ nơi cất tiền, vàng và tang vật vụ án.

Theo Thắng khai nhận: 17 giờ ngày 20-7, Thắng chạy xe máy đến nhà chị Nan để cả hai cùng đi dự tiệc tân gia của một người bạn. Khi đến nơi thì đôi giày của Thắng bỗng dưng bị hư nên Thắng nhờ chị Nan đi tìm đôi giày khác cho mình mượn. Do lúc này chị Nan để túi tiền trên giường nên nhờ Thắng trông giúp. Sau khi có đôi giày mới, Thắng và chị Nan cùng đến mừng tân gia nhà bạn. Dù đang ngồi trong bàn tiệc nhà bạn nhưng đầu óc Thắng lại “để” ở... chiếc giường nhà chị Nan, nơi có cái túi. Sau ít phút đấu tranh tư tưởng, Thắng quyết định “mượn” túi tiền của chị Nan để làm vốn buôn bán cá và trả tiền chơi biêu.

Chính vì vậy, 19 giờ 30 cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người đang nâng ly chúc tụng, Thắng âm thầm rời khỏi bàn và đi thẳng đến nhà chị Nan. Khi đến nhà, thấy hai đứa con nhỏ của chị Nan đang chăm chú xem tivi, Thắng lẻn vào phòng ngủ của chị Nan “mượn” chiếc túi. Sau khi lấy hơn 10 triệu đồng, 1 chỉ vàng và 1 sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng bỏ vào người mình, Thắng vòng qua phía hông nhà chị Nan rồi vứt chiếc túi và giấy tờ tại đây. Thắng thầm nghĩ, “vốn để buôn bán ở đây chứ còn đâu nữa, có được số tiền, vàng này thì tha hồ thu mua được nhiều loại tôm, cá ngon mang về chợ bán. Với cái đà này thì quầy tôm, cá của mình sẽ đông nghịt khách”. Thắng chạy nhanh lên nhà người bạn để tiếp tục dự tiệc nhằm tránh bị mọi người nghi ngờ.

20 giờ 30 cùng ngày, Thắng lấy cớ đau bụng nên xin phép mọi người trong bàn về trước. Về đến nhà, Thắng lấy toàn bộ số tài sản vừa trộm được của chị Nan giấu vào nơi để chén bát. Sáng hôm sau, Thắng mang 1 chỉ vàng ra hiệu vàng Kim Nhường (thôn Hà Quảng Bắc) do chị Nguyễn Thị Nhường (1957, trú thôn Hà My Tây, Điện Dương) làm chủ, bán được 3.270.000 đồng. Sau đó, Thắng mang gần 10 triệu đồng đi trả nợ tiền chơi biêu cho mấy người bạn và lấy tôm, cá về chợ bán. Số tiền 3,4 triệu đồng và sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng còn lại, Thắng tiếp tục cất vào chỗ cũ để khi nào buôn bán “hụt vốn” thì lấy ra dùng.

Căn cứ vào lời khai của Thắng, CAP Hòa Hải đã tiến hành thu hồi tang vật là 1 sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng và 3,4 triệu đồng mà đối tượng cất tại nơi để chén bát. Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng